Cậu bé không mũi may mắn chào đời khỏe mạnh bất chấp dị tật bẩm sinh.
Eli Thompson, sinh ngày 4 tháng 3 tại Bệnh viện Nam Baldwin ở Foley, Alabama, hiện đã hoàn toàn khỏe mạnh và chuẩn bị về nhà. Cha mẹ Eli, Brandi McGlathery và Troy Thompson, không ngờ rằng con trai mình bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp gọi là congenital arhinia, khiến bé không có mũi và các hốc xoang. Khi bác sĩ cắt dây rốn, McGlathery nhận thấy điều gì đó không ổn và đã kêu lên vì bé không có mũi. Eli sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng và Phụ nữ Mỹ ở Mobile, nơi các bác sĩ không phát hiện bất thường nào trong hồ sơ. Trong thời gian mang thai, McGlathery đã trải qua cơn buồn nôn nghiêm trọng ở tuần thứ 17 và sụt 10 kg trong 8 ngày.
Các bác sĩ đã kê đơn thuốc cho cô để duy trì cân nặng và chế độ ăn uống trong suốt thai kỳ. Trong siêu âm 3-D khi mang thai, vợ chồng cô nhận thấy bé Eli có cái mũi dễ thương, không có dấu hiệu bất thường. McGlathery sinh Eli ở tuần thứ 37, nhưng bé bị thiếu mũi bên ngoài, không có khoang mũi hay hệ thống khứu giác. Eli không thể khóc và đã được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Khi 5 ngày tuổi, bé đã có khí quản và phát triển tốt. McGlathery rất vui mừng khi biết Eli là một trong 37 trường hợp hiếm gặp bị arhinia bẩm sinh trên toàn thế giới.
Sau khi nghiên cứu, các bác sĩ chỉ tìm thấy ba bài báo ngắn về tình trạng của Eli. Hiện tại, họ đang viết một nghiên cứu về trường hợp hiếm gặp này. Cô McGlathery đã tìm cách cho con bú dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Việc phẫu thuật tạo mũi cho Eli phức tạp hơn do ảnh hưởng của não và cần phải chờ bé dậy thì. Trong tháng đầu về nhà, Eli thường xuyên gặp các chuyên gia về sọ mặt để kiểm tra, và sẽ tiếp tục kiểm tra mỗi 3-6 tháng trong vòng ít nhất 10 năm. Bố mẹ Eli cho biết phần còn lại của bé rất dễ thương, đôi khi họ quên rằng bé không có mũi.





Source: https://afamily.vn/em-be-bi-di-tat-bam-sinh-khong-co-mui-may-man-duoc-sinh-ra-khoe-manh-20150401104236522.chn